Mẹ chồng thờ ơ khi con dâu bị chồng bạo hành, còn châm thêm lửa vào mâu thuẫn.
Vợ chồng Lam đã kết hôn hơn 3 năm và sống cùng mẹ chồng, Toàn, sau khi bố anh mất. Cuộc sống chung không dễ dàng do mâu thuẫn mẹ chồng - nàng dâu, đặc biệt khi mẹ Toàn là người cứng cỏi. Lam thường nhẫn nhịn và chịu đựng khó khăn, dù đã từng nói với chồng nhưng anh luôn tránh né. Cô làm việc cả ngày và chăm sóc nhà cửa để giảm bớt xung đột. Tuy nhiên, hành động gần đây của chồng và mẹ chồng đã khiến cô không thể chấp nhận nổi.
Toàn đòi ly dị vợ vì lý do lãng xẹt: vợ đón con về sớm. Lam đón con sớm vì bé ốm, mới gần 2 tuổi và chỉ đi học hơn 1 tuần. Dù bé đã hết sốt, Lam vẫn muốn cho con nghỉ ở nhà theo dõi và đưa đi khám. Cô đã nói với Toàn về việc này, nhưng anh không đồng ý vì lo sợ con sẽ quen với việc về sớm. Khi Lam đón con về, Toàn đã lớn tiếng trách móc cô.
Anh không thấy con ốm như vậy sao? Chắc cô xin cho con về chứ không trường nào kỷ luật như thế. Nếu cô giáo không trông được thì phải đón con về, sao lại gọi là kỷ luật? Chỉ chuyện nhỏ mà anh cứ phải càu nhàu. Sau khi Lam nói, chồng cô mắng và tát cô, còn chê cô lười dù cô không xin tiền anh. Cuối cùng, Toàn đòi ly hôn. Mẹ chồng chỉ khuyên con trai dừng lại nhưng lại khẳng định con dâu sai và bảo Lam phải thay đổi. Cô không hiểu mình sai ở đâu, đón con về sớm vì ốm có phải là sai không?


Source: https://afamily.vn/thay-con-dau-bi-chong-danh-vi-ly-do-khong-dau-me-chong-chang-cuu-nguy-con-do-them-dau-vao-lua-20181130163424027.chn